Tour de Hà Nội

Thứ Tư, 12/12/2012, 08:01

Không ai nhớ tuổi đường lâu năm
Ta hỏi những hàng cây cổ thụ
Ai biết chính xác năm sinh con đường trẻ
Cây non trả lời ngày tháng trồng

Anh chở em trưa 26 tháng 8
Muốn con đường phía Tây dài mãi
Thu êm dịu rồi, vẫn nắng
Giữa làng chung cư cao tầng
Ngang dọc vắng người xe
Hương tóc em nơi ngón Anh từ sáng
Giục Anh dừng xe
Gió cong lên gió
Dưới vòm xanh um
Hai cánh tay luôn thèm ôm ghì
Mở đôi đường thân kỳ mỹ 

Thờ ơ hai ly sinh tố bơ 
Chỉ nún mềm vị mặn
Mồ hôi vai chàng ngấm môi Vi
Con - đường - vai Anh, má em ướt ngủ
Khá lâu, mình mới hôn nhau dài trên phố
Con đường phía Tây mọc mặt trời ngón tay
Cho ta miên du từ khứu lực… 

Anh đặt em nằm nũng nịu
Khởi thêm mùa yêu chiều
Bốn phía bốn hướng theo tứ chi
Buông lỏng, khép mắt
Những con đường mở tiếp, nối liền
Nhân hai, chập một
Thành 4 phương 8 ngả
Thành duy nhất nhập khuôn
Sáng ngày 27 tháng 8 năm 2012, tròn 11 tháng

                                                   đóng dấu đỏ

Điểm chỉ nụ ViVi ái mệnh  
Anh mặc áo tím sọc trắng
Thẳng tắp đường chân mịn nóng
Em quàng khăn tím ô xanh
Bản đồ mở bàn cờ, từng milimét thở 

Con đường luống con đường tơ
Xoè tàng cây dìu mơ mộng
Hà Nội tất cả ngả đường đột ngột thơ
Bốn mùa truyền thân thể
Bốn mùa qua huyết mạch
Yêu nhau đi, cho thoả Ái thành! 

Tour de Hà Nội quanh môi... 

                                      27/8/2012

.
.