Tặng GS TVN

Tình khúc của đôi ta

Thứ Ba, 24/01/2017, 08:00

Từ thuở còn học sinh
Anh đã mê những “Tình khúc mùa đông”
Khi ngàn vạn lá cây trút rơi xào xạc
Khi gió rít, tốc mái tranh vừa lợp
Hàng hoa trước thềm ngả nghiêng…

Em đinh ninh, đêm đông ấy vẫn tươi nguyên
Ghế đá công viên còn đó!
Con sóng nối nhau ì oạp
Hàng liễu bên hồ vật vã, cuộn xoay.

Chiếc áo anh, choàng em ấm đôi vai
Lời thủ thỉ như bếp hồng xua lạnh
Tay trong tay, đêm dài ngắn lại
Ngọn lửa tình ấm tận đến sớm mai…

Anh khóc chào đời giữa tháng Mười
Nơi đồng đất “chiêm khê, mùa thối”
Mẹ còng lưng nhặt cỏ giữa trời đông
Cần mẫn nuôi anh cắp sách tới trường
Ngọn đèn dầu thắp bừng trang sách lạnh…

Nào ai biết từ đêm đông ảm đạm
Để rồi trời Tây một sáng tháng Năm
Hội trường lặng im nghe giọng trầm hung
Về một công trình toán học
Cả Hội đồng tôn vinh “người Việt tài danh”!

Anh trở về đất Mẹ đúng đầu đông
Em e ấp trao anh bó hồng xen cúc tím
Rồi đêm ấy giữa bao người thân thiết
Em hát tặng anh “Tình khúc mùa đông”…

                                        Cuối đông 2016

Nguyễn Hồng Vinh-Xuân 2017
.
.