Tìm về
Thứ Bảy, 01/05/2021, 10:09
Nguyễn Đức Hạnh
Vịn mưa đi hội
Vịn thơ đi tìm thơ
Vịn vào đâu để tìm xưa cũ
Hà Nội nửa mưa nửa nắng
Ta nửa dại nửa khôn
Thơ vừa hay vừa dở
Sông Hồng cuốn đi cả điều không muốn quên
Bao dòng rượu rót tràn qua mắt
Bao tiếng cười lăn qua kẽ ngón tay
Gương mặt nào thấp thoáng sau ly nâu
Có dòng thơ vô hình lặng lẽ chảy tìm nhau
Muốn hát một câu rồi nuốt ngàn câu
Cầm tay bạn nghe chiều nghiêng đổ chia tay xuống phố
Bạn xa dần nụ cười ướt quá
Có hai hạt mưa sót từ yêu thương cũ
Nửa mang về nửa vỡ bởi mùa đi.