Tìm lại lối về

Thứ Tư, 29/10/2008, 15:15
Tôi tìm lại lối về thời thơ trẻ
Bờ tre lay động tiếng chim gù.
Rừng dừa nước lung linh trong gió,
Xóm nhỏ ghập ghềnh đường
                                          nắng ngây ngư... 

Tôi tìm về lời ru của mẹ,
Những tháng năm cay đắng cả ầu ơ.
Mẹ lam lũ nuôi con khôn lớn,
Câu hát yêu thương còn ngọt đến
                                                 bây giờ... 

Và sống lại ký ức thời bé dại,
Phải vào tù theo mẹ - lệ trào dâng,
Tim máu ứa, nhìn địch tra tấn mẹ,
Chí hờn căm, thành dũng sĩ lên đàng 

Từ gốc rạ, mái tranh nghèo, cát trắng...
Nay bạc đầu, quay lại lối bờ tre
Tôi bỗng thấy mình như thơ ấu lại,
Hồi hộp mong tan chợ mẹ mau về... 

Giá lại được thêm một lần như thế,
Ngả đầu vào lòng mẹ, mẹ ơi...
Con tìm lại lối về thời thơ trẻ,
Mẹ của con ơi, mẹ ở đâu rồi...

                                                Tháng 9/2008

.
.