Để tưởng nhớ T. 22-8-1993

Thu trở lại

Thứ Sáu, 15/12/2017, 11:09

Anh có về cùng Thu không anh?
Cúc em trồng đã nở hoa đầu ngõ
Đàn chim đã về phương Nam tránh gió
Và heo may cũng đã khắp bãi bờ...

Như mùa Hạ, đến lại đi bất ngờ
Anh mang hết bao nhiêu náo nức
Để lại Thu một khoảng không xanh ngắt
Nỗi trống vắng nào chẳng gọi thành tên.

Anh có trở về cùng Thu tìm em?
Phiên chợ Viềng sắp đến giờ đóng cửa
Cúc ngoài ngõ cũng đã lên màu nhớ
Và ngoài kia lá sắp sửa rời cành.

Anh có về cùng Thu không anh?
Cuối con đường biết là ta có gặp.
Bao kỉ niệm xin người làm tín vật.
Và yêu thương xin hãy gọi tên.

                                22-8-2015
Minh Thương
.
.