Thu cao nguyên

Thứ Năm, 12/10/2017, 11:29
Một ngày thu anh lên Tây Bắc
Đường quanh co rừng núi ngút ngàn
Đi trong mây… lướt cùng với gió
Thả hồn mình bao ký ức miên man

Dải Yếm em có tự bao giờ (*)
Anh trải lòng mình với mộng mơ
Dòng thác trắng hay dòng sữa ngọt
Xiêu lòng lữ khách - gọi hồn thơ.

Chiều cao nguyên sương giăng mờ sườn núi
Nước róc rách mấy ngôi nhà ven suối
Lãng đãng bay lên khói lam chiều
Nếp nương đồi thơm nhớ biết bao nhiêu.

Về vườn đào hương cá hồi thơm lựng
Rượu Mộc Sa không nhớ đường về
Đến Chiềng Đi nhà sàn rộng mở
Lẩu cá tầm nhớ mãi một vùng quê.

Ôi Mộc Châu bát ngát màu xanh
Chè bậc thang sườn đồi sóng lượn
Những chú bò khoang chiều vàng rong ruổi
Thoang thoảng đâu đây hương sữa mát lành.

Giữa điệp trùng rừng núi bao quanh
Hoa cải trắng gam màu tinh khiết
Như tình yêu dịu dàng tha thiết
Của một thời áo trắng xa xôi...

Hẹn gặp thu sau Mộc Châu ơi
Nhớ mãi nơi đây ở cổng trời
Cao nguyên quyến rũ và thơ mộng
Neo lòng du khách Mộc Châu ơi.

(*): Thác Dải Yếm - một địa danh du lịch của Mộc Châu.

Trần Phúc Dương
.
.