Thời gian Đặng Tiến

Thứ Sáu, 14/04/2017, 07:59

Đã thấy yên tĩnh hơn khi chạm tới Hải Phòng,
như chạm vào thời gian Đặng Tiến...

Một bến vắng mơ màng con thuyền nghỉ
người chèo thuyền còn trở lại nữa không?

Con thuyền cũ ghếch đầu lên sương sớm
nắng có về sưởi cóng lúc chiều buông?

Vài hàng cây bối rối đứng bên sông
cơn gió ngang tàng
trượt sang miền vô tăm tích,

gió mải đuổi theo số phận những cánh buồm?...

Cứ thế Hải Phòng rất riêng
Đặng Tiến nhã, buồn, kiêu hãnh
tôi nghe tiếng còi tàu cất lên từ sương lạnh...

Đặng Tiến không vẽ Hải Phòng -
Hải Phòng đang vẽ ông.

25.3.2017

Hữu Việt
.
.