Thơ 5 câu

Thứ Năm, 23/02/2017, 15:38
Có gì đong được mặt trời như bé nhỏ giọt sương
chúng treo cổ mặt trời lên những khẳng khiu cành
bằng cả sự mong manh lãng mạn

Giọt sương ban mai

Có gì đong được mặt trời như bé nhỏ giọt sương
chúng treo cổ mặt trời lên những khẳng khiu cành
bằng cả sự mong manh lãng mạn

Khi nắng ấm lên
những giọt sương chết cạn.

Tươi

Những bông hoa nở bên hàng rào nhà ta
triền cỏ ven đê mê đắm bước chân chiều
hoa nở tím làm mùa hè trùng lại

Bóng em vừa ngang qua ngõ ấy
bỗng làm tươi lại hồn làng

Giọng trời

Những tiếng chim đang hót
giọng của trời xanh ngân từng âm vực
chúng đang đánh vần hệ ngữ không gian

Mỗi loài chim đều có giọng của mình
ngay cả loài không hót

Bặt em

Lâu không nghe tiếng em
như vườn không chim hót
như cây cau trước nhà sẻ không về gọi bạn

Ta hoang cả miền ta cô lặng
tìm em đâu, muốn lật tận đáy người!

Trần Quang Quý
.
.