Thế đấy, Pha - Long

Thứ Sáu, 03/06/2016, 08:46

Pha – Long
Gặp đất khó hơn gặp đá
Tìm nước khó hơn tìm gạo
Hỏi cây, cây không gió
Hỏi đường, đường lặng im

Khách lên đây
Không để phiền lòng
Mượn màu đá, màu mây che mát
Giấu nỗi khô và khát
Giấu cơn nóng nực
Giấu khổ đau, buồn bực, giận hờn 

Giữa núi chênh vênh
Đường biên trên mặt đá
Đá nói nhiều hơn
Đêm đêm sương sa vạt áo
Người và đá - khát và khô
Hẹn năm, hẹn tháng
Gặp nhau chạnh nhớ xa xôi
Một tấc không đi, một ly không rời
Lời nguyền muôn thuở 

Thế đấy, Pha - Long,
Thấy đâu khô - khát nữa
Trong mát ở con người! 

             Mường Khương 11/5/2016

Trịnh Công Lộc
.
.