Tháp Mười

Thứ Sáu, 27/07/2012, 08:00

Giấc mơ nào ta chẳng gọi tên em
Tháp Mười ơi những mùa sen hồng nở
Dòng sông xưa vẫn bên bồi bên lở
Em thiệt thà như cây lúa đơm bông

Nhớ nụ cười buổi sáng Mỹ Đông
Nón lá nghiêng che niềm vui nho nhỏ
Điên điển vàng rung theo từng trận gió
Cánh bướm màu bay vẽ những đường hương 

Em tung tăng áo mới đến trường
Ướm ước mơ lên từng vuông lụa trắng
Tiếng guốc khua qua đời cha thầm lặng
Hạt giống nảy mầm từ phía bóng mây rơi 

Ta đã quen những buổi nhóm chợ đời
Về Mỹ An nhóm chợ tình chợ nghĩa
Bán, mua, cho bằng những đồng bạc lẻ
Mẻ lưới nào đêm trước sẻ chia nhau 

Khoác lên vai chiếc áo bạc màu
Ta vay thêm bao nỗi niềm thương nhớ
Tháp Mười ơi những mùa sen hồng nở
Giấc mơ nào ta chẳng gọi tên em

.
.