Thao Thức

Thứ Sáu, 22/02/2019, 09:04

Căn phòng vắng, chỉ còn bình hoa cúc
Chú ong hôm qua cũng đã bay rồi
Chiều trở lạnh, cửa kính phòng đã đóng
Ngoài kia trời chỉ có gió đông thôi. . .


Mưa hắt lên ánh đèn vàng thành phố
Những tiếng rao đêm, chắc ướt mất rồi
Chuyến tàu khuya vọng hồi còi rất ấm
Nhớ đêm đi B, bao nước mắt chia phôi . . .

Ga Thời Gian, chuyến tàu Đời đi - đến
Bốn mùa lại qua, đã hết năm rồi
Đứng trước gương, chợt thấy mình đã cũ
Trên mái đầu trắng sóng mây trôi. . .

Mỗi cuối năm trong lòng bao đau đáu
Những chuyến đi viếng bạn cuối phương trời
Một thời tuổi trẻ cùng chung tiểu đội
Giờ đứa già, đứa vẫn mãi đôi mươi. . .

Chợt giật mình chuông nhà thờ điểm nhịp
Chuyến tốc hành thời gian giục giã lên đường
Ban mai xanh đang dâng lên lặng lẽ
Mưa tạnh rồi, sao lòng mãi bâng khuâng. . .

Ai đã trải cuộc đời bao giông bão
Buồm xác xơ, lòng thuyền vỡ bao lần
Mong đợi lắm một chiều quay về bến
Tìm bình yên sau ngàn chuyến xa khơi. . .

                             Hà Nội, những ngày cuối năm.
Đinh Việt Dũng
.
.