Thanh vắng

Chủ Nhật, 30/10/2016, 08:05
Rời chỗ tôi ngồi, thu đi
Gác Tây hun hút lá quỳ nơi nơi

1.

Ao thu hứng trọn vầng trăng
Phúc trong thanh vắng vĩnh hằng từng giây
Vô thường gió đuổi theo mây
Áo trăng vẫn sáng phơi cây không sờn

2.

Mưa thu tìm đến từng cơn
Bạn trong cô tịch áo đơn mỉm cười
Đàn trời cao thấp chơi vơi
Mưa tan mây gấm bóng người từ bi...

3.

Rời chỗ tôi ngồi, thu đi
Gác Tây hun hút lá quỳ nơi nơi
Vừa toan đảnh lễ dưới trời
Ánh trăng hoạt vũ lụa rơi ngoài thềm

4.

Chẳng có gì dưới trời không
Trăng thu thường tịch mênh mông Ngân Hà
Gió rừng cuốn lá vàng qua
Chào tôi ở lại ngôi nhà lợp trăng

Hàn Thủy Giang
.
.