Thành phố lặng im

Thứ Năm, 15/07/2021, 14:39
Nhật Nguyệt

(Viết cho ngày bốc mộ cha)

Cha ơi...!
Sơn La đào đang hé nụ
Nơi cha nằm cỏ dại với đá xanh
Cả một đời trọn mình cùng sương gió
Giờ nơi đây đất ủ giấc an lành.

Đêm nay trong hương khói mong manh
Thành phố lặng im với con người xưa cũ
Nhen ngọn lửa thắp con đường đang ngủ
Giá rét không len vào hơi ấm mùa đông

Xin đưa cha về qua những dòng sông
Qua núi đèo sương mù che tầm mắt
Chẳng còn những ngày gió lùa, mưa hắt
Cỏ xanh một mình dệt mộ với cô đơn

Xin đưa cha về miền biển, lúa thơm
Nơi cắt rốn chôn rau, bờ lau, bến bãi
Mẹ già mong con sức cùng thắt lại
Miếng trầu khô không nhuộm đỏ câu hò

Xin đưa cha về cho mẹ bớt âu lo
Sau bao năm vẫn nặng lòng thiếu phụ
Cha ơi, đồng quê lúa vàng cuối vụ
Có cánh cò bay thăm thẳm dặm dài…

.
.