Tháng Hai...

Thứ Sáu, 24/03/2017, 08:02

Tháng Hai- Xuân nửa chừng
Rét dùng dằng đi, ở
Nắng đủng đỉnh lưng trời
Mưa vật vờ mái cọ.        

Lộc ngoài vườn đua nở
Mạ bén rễ xanh đồng
Hội làng còn nô nức
Hết Đoài, đợi sang Đông

Có gì nghe bâng khuâng
Giữa đất trời chuyển dạ
Tiết đông dù nấn ná
Tháng Hai đi không về

Phía trước là tháng Ba
Cuối mùa xuân đang đợi
Thời gian qua cánh đồng
Làm nên mùa vụ mới.

Sắc hồng nào lên má
Nét thắm nào lên môi
Tháng Hai không trở lại
Theo gió bay cuối trời…

Hà Văn Thể
.
.