Tặng đồng đội ở Biên phòng Sơn La năm xưa

Tây Bắc trong tôi

Thứ Tư, 23/01/2019, 08:50
Mỗi lần ban nở trắng trời
Mỗi lần Tây Bắc trong tôi lại về
...Hiện về bản Thái Chiềng Lề

Người cùng lửa kết vòng Xòe thâu đêm
Hiện về những khúc suối Tiên
Em ngà ngọc giữa thiên nhiên lạ kỳ
Hiện về vò rượu Chiềng Ly
Bên nhau chưa kịp uống gì đã say
Hiện về câu Khắp Nậm Lay
Ngọt môi trai gái tự ngày xửa xưa
Hiện về bãi cỏ Phiêng Ngùa
Trái còn bay mãi theo mùa yêu thương
Hiện về hun hút con đường
Chênh vênh mây núi biên cương xa mờ

Hiện về người lính mộng mơ
Ba lô cây súng câu thơ ngược ngàn
Lần đầu lạc giữa rừng ban
Lạc từ Sốp Cộp lạc sang Mường Và
Lạc giọng nói giữa muôn nhà
Lạc tất cả...chỉ không là lạc em
Qua ngày xuân, lạ thành quen
Thành người con của miền biên một thời..

Nguyễn Xuân Hải - Xuân 2019
.
.