Suối Cá Thần

Thứ Năm, 24/09/2020, 15:36
Trương Hòa Bình

Cẩm Tú non ngàn sâu biêng biếc
Hồ xanh lục Thuỷ đẹp như tranh
Phong Sơn Cẩm Thuỷ miền gió xiết
Sông Mã gầm vang sóng long lanh 

Trường Sinh núi đứng canh trời đất
Cá Thần suối Ngọc cảnh thần tiên
Cầm Lương yên ả chiều thong thả
Thạch Động Cây Đăng nhũ thật hiền 

Về đây bản Ngọc nghe ai kể
Chàng Rắn ngày xưa cứu dân làng
Thoát cơn hạn hán đồng xanh lúa
Ngày mùa gió lộng nắng chang chang

Một đêm giông tố sấm rền vang
Khắp nơi lũ cuốn ngập đồng làng
Mang theo tai họa đang ào tới
Những bầy thủy quái lại lộng hành 

Chàng Rắn quyết diệt loài quỷ dữ
Suốt đêm chiến đấu thật kiên cường
Diệt xong thủy quái chàng tử trận
Toàn dân bản Ngọc khóc đau thương 

Nay suối Ngọc lung linh huyền thoại
Bản Mường chiều nắng xuống đung đưa
Đền thiêng Thánh Mẫu bên triền núi
Đền thờ thần Rắn nhớ linh xưa

Ngọc Hoàng Thượng Đế ban sắc chỉ
Phong tặng cho chàng Rắn lập công
Cứu độ dân lành miền sơn cước
Sắc phong thờ "Tứ Phủ Long Vương"

Hôm nay ta đến thăm Cẩm Thủy
Trời xanh mây trắng gió miên man
Sông Mã mùa này trôi êm ả
Cá thần bản Ngọc quẫy long lanh.

.
.