Sông Côn

Thứ Năm, 08/06/2017, 18:05

Chảy đầy niềm hoang cát
lang thang những thế kỉ nghèo bằng khát vọng ra biển
tiếng nàng Ngọc Hân vừa đâu đây hay tiếng gió hồn quê áo vải
Tây Sơn gầm vó ngựa Quang Trung…

Thăng Long sáng ánh gươm mài đá sông Côn
sông vắt dòng chảy quặn mùa hạn
những người nông dân mang hồn núi sông Côn ngược Bắc
òa niềm vui Ngọc Hồi, Đống Đa
cả bi kịch phía sau chiến thắng
để lại vết mòn nhẵn đá thời gian.

Cho tôi một xanh em ngày trở lại
cát trắng kia, trắng đến thật long
rượu Bầu Đá rót men tiền sử
rót môi em chiều phiêu Tây Sơn
rót cả một lần mắc nợ mắt Quy Nhơn.

Chảy đi sông, chảy miền Trung thương nhớ
chảy tận niềm xưa cho vơi lòng biển cả
Thị Nại mêng mang xoa dịu khúc bi Chàm.

                                             18-2-2017

Trần Quang Quý
.
.