Sơn Tây - miền cổ tích

Thứ Bảy, 21/11/2015, 08:05
Núi Tản - miền Đoài: Tên gọi quê hương
Nước đại ngàn tràn Tích giang trong vắt.
Lạc Long Quân - Âu Cơ - vết chân thành hồ, đầm dày đặc.
Sông Đà vượt ngàn, xé núi chảy qua đây

Sơn Tây ơi! Đất đá ong dạn dày,
Voi trận - trống rền vọng nơi thành cổ
Đất thiêng sinh những anh hùng: kẻ thù khiếp sợ,
Rặng duối già: Bức tranh sử: còn đây.

Bà chúa Mía vẫn thao thức đêm ngày
Dạy con dân làm mật thơm, nóng nồi bánh tẻ.
Đầm Và rợp cờ linh thiêng Thánh tuế
Người lại hẹn về nô nức hồi xuân.

Con gái Sơn Tây lúng liếng vai trần
Dịu dàng hương thơm ngọt ngào vị mía
Những đường cong thoải dài tròn trịa
Có lẽ nào không ngây ngất lòng anh

Lão họa sĩ già mải miết vẽ tranh
Gió núi ùa về gieo vui nốt nhạc
Thơ tình khuya tiếng lòng khao khát
Kỷ niệm trao cháy bỏng của tình yêu

Đất nước ngàn năm đong những câu Kiều
Bác Hồ về: Núi càng bất tử
Sơn Tây ơi chói ngời trang sử
Truyền thống anh hùng - Đất nước là đây.

Đào Hà
.
.