So dây

Thứ Bảy, 07/11/2015, 08:10

Âm thầm chờ đợi đã lâu
Cái thời ríu rít qua cầu chạm tay.

Bồng bềnh nước. Bồng bềnh mây
Trời đầy tuổi nắng .Tôi đầy tuổi tin.

Vớt bông hoa gạo cháy chìm
Thời gian giấu một cái nhìn xưa xa.

Một thời đạn lửa cũng qua
Còn  riêng tiền định mùa hoa trổ cờ.

Vô tâm đắp chẳng thành bờ…
Hữu tâm không hẹn, không chờ vẫn nên.

Sóng xô… mới hiểu lòng thuyền
Bùn đen… mới thấu cõi thiền của sen.

Nẻo đời rộ bóng người quen
Lạc đâu, vò võ ngọn đèn tri âm ?

Thẳm sâu tiếng vọng… xa, gần
Hữu hương.. Mở nốt trong ngần so dây…

                                                                                              Năm 2015

Trần Thị Nương
.
.