Sen

Thứ Năm, 17/12/2020, 16:25
Trần Hùng

Thật may là em không biết bao lần anh nghĩ tới
Giờ anh không dám nhìn lâu những lá non
Nhớ ai đó nói, bi kịch khi tuổi đã xa mà trái tim còn trẻ
Nhưng lúc này cả thế giới đang mê ngủ
Ngoài kia râm ran
Không biết cỏ gọi mưa hay mưa gọi cỏ
Quỳ xuống bờ râm ran nghe em thở
Hơi thở như lá sen cốm thu

...

Đêm nay một lá sen lay
Một lá sen nghiêng sắp rơi một giọt
Em đừng bận tâm vì anh đã đưa lên facebook
Một tấm hình thời trai
Anh muốn em hình dung ánh mắt ấy
Đã nhìn qua xa xăm tới em
                      hoang mang biết nhường nào
Ánh mắt qua bao mùa nhung mới tới
Nơi vầng trán thanh khiết của em.

.
.