Sang thăm cháu ngoại

Thứ Hai, 12/12/2016, 08:00

Dối giả một chuyến thăm con
Mãi bên xứ tuyết, biết còn lần sau?
Quà quê nào có gì đâu
Quả mít thì nặng, quả cầu thì... xa.

Ngẩn ngơ mây trắng thiên hà
Cầu Tình (*) thoắt đã nhạt nhòa bến sông
Ngút ngàn táo, ngút ngàn thông...
Cung Vua, tháp Chúa, tượng đồng nguy nga.
Nửa ngày bay - nửa đời xa
Hai mươi năm mới tới nhà các con.

Cháu cưng ba mặt "vuông tròn"
Áo cơm gửi chợ... hàng còn vắt vai
Giàu quê, chỉ túng... đông, đoài
Thèm trăng tre trúc đu ngoài cành dương.

Mặc chiều bỗng đổ cơn dông
Bé Ly (**) còn bận... lạ ông ngoại mình
Thời gian đếm ngược vô tình
Mắt tôi giọt nước đang rình chảy xuôi.

                                           Praha, 8-2016

-----------

* Cầu đá cổ bắc qua sông Vtava (TP Praha)

** Bé Hương Ly tròn 18 tháng tuổi.

Quang Tự
.
.