Rao bán nỗi buồn

Chủ Nhật, 02/10/2016, 08:06

Ngày lặng im, mùa lặng im
Một sáng mang nỗi buồn rao bán
Trung thực trước nỗi buồn
Chẳng treo giá cao đâu !

Những nỗi buồn luôn đầy sắc màu
Vàng, xanh, tím, đỏ mỗi màu mỗi giá
Buồn sâu, buồn dày, buồn chậm, buồn lẻ
Có vị ngọt, cay, mặn, đắng
Cũng mang giá riêng mình.

Những buổi chợ tấp nập người qua
Kẻ rao bán lại kỳ kèo giá cả
Một, hai, ba và nhiều ngày nữa
Những nỗi buồn chết lặng bên cửa sổ thời gian.

Đành dọn nỗi buồn về góc lặng riêng ta
Chúng in bóng người, không đành bán
Mang về dành những ngày đông lạnh
Chỉ một mình.

Và sẽ cùng nỗi buồn theo nhiều chặng đi xa
Trung thực trước nỗi buồn nên chưa lần ngã giá!

Vĩnh Thông
.
.