Quê tôi

Thứ Bảy, 02/07/2016, 08:37

Quê tôi tựa lưng núi Đọi
Lũy tre ấp ủ mái nhà
Đồng xanh cò bay mỏi cánh
Thì thầm mùa vụ gọi ta.

Ngọt ngào sông Châu nước biếc
Tắm mát con trẻ ngày hè
Ngan ngát hương đồng gió nội
Ngân nga diều sáo, tiếng ve. 

Xuân về tưng bừng lễ hội
Tịch điền truyền thống ngàn năm
Quê tôi rộng vòng tay lớn
Đón chào du khách đến thăm. 

Đỉnh núi u linh cõi Phật
Chùa Long đời Lý uy nghiêm
Tháng ba người về lễ hội
Tu tâm tĩnh trí chốn thiền. 

Nổi tiếng quê tôi nghề trống
Gần xa quý khách tìm về
Mời thăm ai người chưa đến
Đất lành - Đắm ngát hương quê. 

Châu Giang khói sương huyền ảo
Điệu hò ấm khúc sông quê
Mộng mơ tình em bến đợi
Thuyền trăng tôi đón em về.

Trần Phúc Dương
.
.