Qua bến đò xưa

Thứ Sáu, 19/07/2019, 07:39
Con thuyền như kẻ hết duyên
Nằm úp mặt vào hôm qua
Quán vắng ngủ quên
Cất giấu nỗi niềm

Những cơn mưa rào
Lướt vội trên sông như có ai rượt đuổi
Tháng Tư về
Cỏ gà chằng chịt phủ mờ lối nhỏ ven đê
Bến đò hoang
Con thuyền như kẻ hết duyên
Nằm úp mặt vào hôm qua
Quán vắng ngủ quên
Cất giấu nỗi niềm
Ai tiễn người đi xa
Ai đợi chuyến đò sang...

Cây cầu sừng sững bắc ngang
Dòng sông bỗng thành nhỏ bé
Rầm rập những chuyến xe
Dập dồn hơi thở
Trái tim quên nhịp đập ngày thường.

Có gì để mà thương?
Có gì để mà tiếc nuối?
Đời là vậy, là mất còn, cũ mới
Chỉ vui buồn là chính tự nơi ta.

                                Tháng Tư Kỷ Hợi - 2019

Nguyễn Thanh Hào
.
.