Nói với con

Thứ Bảy, 15/10/2011, 08:05
Viết cho Hằng - Thắng.

Như thế, hôm nay mẹ đã già rồi
Không đáp ứng bao điều con mong đợi
Đường xa xôi thấy lòng mình ái ngại
Trái tim buồn cằn cỗi nhọc nhằn sao. 

Thời của mẹ đã qua - trăng khuyết dầu hao
Bên bến đợi một con sào cắm lặng
Chút nhan sắc, niềm vô tư phai nhạt
Nốt tàn nhang, da mặt xạm buồn. 

Giờ quẩn quanh bếp núc, bốn bức tường
Mèo tam thể, chó bin, cây chậu cảnh
Giá cả tăng, tiếng thờ dài toan tính
Nhiều khi thành lẩm cẩm đấy con ơi! 

Rằm lên chùa lấy quá khứ làm vui
Với hoài niệm tay lần tràng hạt cũ
Mình gặp mình nương hồn vào tiếng mõ
Chẳng đau buồn nghĩ ngợi đợi mong chi
Xế chiều đông cỏ rối, gió lạnh về
Ơn trời phật có các con khôn lớn
Vai các con mẹ tựa vào ấm áp
Mẹ tựa vào buổi sớm của tình yêu

.
.