Nhớ mẹ

Thứ Tư, 30/07/2014, 08:00

Tháng ngày ơi nắng mưa nhiều thế
Bão giông cứ bầm giập hú gào
Từ vắng mẹ thời gian như bể
Chẳng đêm nào con nguội chiêm bao!

Mẹ ngồi trong ảnh, tay dán cau
Mớ trầu vỏ nuôi con thời thơ ấu
Gánh nhà trĩu vai, nỗi buồn bạc áo
Bàn chân góa bụa trắng năm dài... 

Con bây giờ đã không còn đang trai
Mái tuổi hoa râm, quầng mắt tầm tãi
Ngước lên mẹ xin bình yên ấy
Dẫu bảy mươi vẫn mong mẹ chợ về...

Xa nhà lâu mỗi lần thăm quê
Hoang hoải quá khoảng đời thiếu mẹ
Nấm mộ Người cỏ xanh như thể
Nước mắt cháu con ơn mẹ tưới vào 

Có danh xưng nào, có cách gọi nào
Nặng nghĩa nặng tình bằng lòng con gọi mẹ
Dẫu trăm tuổi vẫn còn là thơ bé
Cả đời con luôn có mẹ đỡ đần ! 

Bây giờ vẫn lẫm chẫm đôi chân
Tay mẹ dắt qua nỗi đời lồi lõm
Tần tảo trái tim nguồn thương hóa thánh
Người mãi bên con cả lúc thác đi rồi...

.
.