Tặng Cụ Thích Minh Hiền

Nhớ hoa mơ Hương Tích

Thứ Năm, 01/02/2018, 11:05
Thung mơ Hương Tích không còn nữa
Đêm qua nghe gió thức hồn mai
Chút hương núi cũ làm xao xuyến
tia khói trầm bay trước Phật đài

Bậc đá màu rêu bỗng mịn hơn
Con đò suối Yến lướt thân thon
nhẹ như hơi thở qua sương núi
Núi hóa thơ đề tươi nét son

Tiếng mõ trầm hơn trong núi xưa
Bỗng nhiên u ẩn trước sân chùa
Tiếng con chim lạ trong tiền kiếp
Gọi bóng rừng mơ cô hái mơ(1)

Nước đã trôi đi, đá đã mòn
Mai chiều mọc lặn. Đất cô thôn
đã thành phố xá, thành siêu thị
Hương tích chùa vẫn Hương tích sơn

Thung mơ không thể thành mơ nữa
Vườn mai đi biệt vẫn hồn mai
đêm qua sân trước(2) về bung nở
Đất Phật hay lòng ta mãn khai.

12-12-2017

-------------------------------------------------

(1) Câu thơ Nguyến Bính (1918-1966): Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ

(2) Câu thơ Mãn Giác Thiền sư, Lý Trường (1052-1096): Đình tiền tạc dạ nhất chi mai (dịch: Đêm qua sân trước một nhành mai)
Vũ Quần Phương
.
.