Người vẽ mùa thứ 5

Thứ Tư, 15/01/2020, 11:21
Vòm cây lớn sum suê
Không mang sắc xanh diệp lục
Chói đỏ dưới vòm trời rực
Hắt sáng từng mái nhà chở che yên ả

Những bảng màu khác lạ
Đền bù hiện thực bao tổn thương báo động
Giả tưởng có giờ thứ 25 toại nguyện
Khi tôi một mình giữa 25 khung cảnh tranh Phong(*)
Thế - giới - của - tôi chuyển động kỳ biệt, kiêu hãnh nhất sắc xanh
Xanh cô - ban phổ đêm giao thừa mê diệu
Không người, chỉ bóng cây cuồng nhiệt
Sức sống căng từng vệt màu gợi cảm
Trước những bức tranh đẹp bàng hoàng
Thi sĩ chẳng cần làm thơ nữa!

Ở thế giới khó minh định mùa, nơi chốn
Đào Hải Phong tạo cảnh giới bằng chất thơ
Đâu chỉ hình - màu, còn đẫm sáng âm thanh
Cả tiếng mưa dồn trên vầng mây chưa buông nước
Tạo ra cái đẹp cứu rỗi, điều chỉnh thế giới quen bằng thẩm mỹ khác
Bằng độc đáo và im lặng đỉnh cao
Từng nơtron lãng mạn đang vẽ mùa thứ 5
Vẽ thêm mưa phùn bay đúng thì Xuân, khắp lối....

                      Đón Xuân 2020

------

(*) Triển lãm cá nhân của họa sĩ Đào Hải Phong sau 20 năm, tại Hà Nội - “Lối Phong” tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, 49 Nguyễn Du, 19-30/11/2019.
Vi Thùy Linh
.
.