Người họa sĩ

Thứ Bảy, 15/07/2017, 10:53
Anh vẽ
Toan trắng, cọ mềm, sắc xanh rừng thẳm
Đồng đội anh nằm lại chiến trường

Anh vẽ
Một chiều cả nắng, đường xa vạn dặm
Tiếng gà quê xao xác trái tim trai
Mái tranh nhỏ, khói chiều lan tỏa
Mẹ già ngồi, lau khóe mắt cay...

Anh vẽ
Cha, người họa sĩ
Phác thảo hình con trai tay run run
Anh vẽ
Tiếng mẹ khóc âm thầm nhớ con đêm đêm
Mong sao trời rơi vào trong mắt mẹ

Anh vẽ
Em, người con gái anh thương
Môi giấu lệ vai run bờ cỏ ướt
Sương miệt mài in gót
Đường khuya em về chênh chao...

Anh vẽ
...Ngày chiến thắng anh trở về rạng rỡ
Máu in trên từng tấm huân chương
Có nụ cười của cha và nước mắt mẹ đêm trường

Anh vẽ
Cuộc chiến lùi xa nỗi đau còn đó
Những đứa trẻ da cam, những đồng đội đầu hai thứ tóc
Cả những đồng đội anh giờ nằm lại nơi nào...

Nhói lòng anh khi tìm về kí ức
Những tháng năm xưa đánh thức
Cây cọ run, toan trắng rùng mình
Rừng núi điệp trùng đất ba zan đỏ
Người lính áo xanh đứng đó
Đêm trường canh giấc ngủ quê hương
Anh vẽ...

Nguyên Tô
.
.