Người đàn bà và trang thơ

Thứ Bảy, 14/01/2017, 10:11

Em vắt kiệt mình trên những trang thơ
thổn thức cả trap giấy
nóng rẫy computer
bàn phím rung theo cung bậc

Anh đọc thơ em
khát thèm rượt đuổi
người đàn bà hóa vào trang giấy
những đường cong gọi con chữ xếp hàng

Nõn tơ nhú ngực non thiếu nữ
môi nồng nàn những ký tự đầu tiên
chạm đường cong con chữ nhảy điệu valse trên giao diện
ảo ảnh riết quàng không ký tự bỏ buông

Bài thơ em không hề gửi anh
nét chữ nõn hương rừng ngầy ngậy
du dương cuộn mình như ký tự @
mặt đất giao mùa kẽ chân lông căng mọng

Em vắt kiệt mình trang giấy
trang em
những ký tự vào mùa dâng hiến...

Phan Đức Hạnh
.
.