Nghĩ về những tiếng chuông

Thứ Hai, 25/12/2017, 08:43

Trời gần sáng giục mọi người đi lễ
Chuông nhà thờ gióng giả bay xa .....

Hoàng hôn buông
Đưa người vào tĩnh lặng
Tiếng chuông chùa
                          thong thả
                                      ngân nga ....

Rồi sẽ tan tất cả vào hư không
Mọi tiếng chuông của cuộc đời trần thế.

Tiếng chuông nào
                        cứu rỗi nổi nhân gian?
Tiếng chuông nào
          vọng tới tai ĐỨC CHÚA?

PHẬT ngự trên tòa sen
             nghe thấu tiếng chuông chăng.

Muốn vơi đi Nỗi Khổ Đau Của Cuộc Đời
Con người hối hả gióng chuông
Mà tội ác vẫn còn kia
Xích xiềng luôn còn đó
Trong tiếng chuông chiều hoàng hôn
Vẫn luênh loang máu đổ
Tiếng chuông ngân liệu giải thoát được bao người.

Chuông cứ rung
và máu
       cứ rơi...
Người theo đạo Hin đu giết người theo đạo Hồi .....
Người theo đạo Hồi giết người Thiên chúa giáo...

Lễ tế thần
Vẫn luôn cần đến máu
Máu của những con vật đáng thương
Và máu chính con người

Chuông cứ rung
và máu
cứ rơi...

Chuông vẫn ngân
vẫn nối dài tội ác!!!

Sợi dây chuông ngoài cuộc đời dẫu triệu triệu bàn tay giật
Cũng không bao giờ cứu rỗi nổi nhân gian.

Chỉ từ khi
Trong mỗi con người biết thảng thốt tự gióng chuông
Mới xoa dịu được đi nỗi khổ đau trần thế.

Khi ấy chắc Thánh A La, chắc Chúa Giê Su
Cùng Phật Thích Ca sẽ mỉm cười rạng rỡ
Ta sẽ ban phước lành cho những con người biết tự gióng chuông.

Trong thanh bình
                   nốt nhạc
                            tiếng chuông ngân.

Phạm Quang Huy
.
.