Muốn xin nhập môn cửa cụ

Thứ Bảy, 31/12/2016, 08:13
Tưởng nhớ Thi sĩ Nguyễn Công Trứ.

Thèm hát ca trù
Tôi về Cổ Đạm
Đàn đáy trầm vang
Lối ngõ Giang Đình
Ai trống phách, ai đang duyên dáng
Điệu ư hừ
Ai nữa, lênh đênh…!

Ai một mình lạc với Nghi Xuân
Ai ghềnh thác đường quan, khi phúc khi nạn
Ai dan díu huê tình đắm đêm trai tráng
Ai ơi ai ứ hự lúa đương thì…
Ai kép đàn, ai lung lảy ca nhi
Ai miền miệt riêng chung một gánh
Chuyện nước non đã nặng
Chuyện tình còn nặng hơn…

Tôi một đứa bé con
Muốn xin nhập môn cửa cụ
Chỉ ước được nghe niềm ứ hự
Lam Giang sóng sánh đáy lưng đàn
Người ví giặm có cho người trú ngụ
Là chàng trai quê Bắc
Để tôi sang
Nắng, gió, trời, mây
Niềm nuôi, chốn ở
Tự miền nhau âm sắc sẽ ra ràng…!

                          Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2016

Phan Quế
.
.