Tưởng nhớ Liệt sỹ CSGT Đỗ Mạnh Cường

Mười năm anh không về...

Thứ Sáu, 26/10/2018, 08:02

Mười năm em quen nếp đợi đèn
Mẹ vẫn nhắc về anh ý tứ
Nhà bây giờ hai người góa bụa
“Đảm cỡ nào việc nặng cũng thừa ra”.


Chẳng thể quên buồn, nỗi hẹn hai quê
Càng da diết, mình chưa ngày trăng mật
Em áo mỏng, bất ngờ đông đổ bấc
Chắc bây giờ xa lắm… vẫn cơn run.

Ngày anh đi… máu đỏ mặt đường
Em trở về Phù Lưu(*), thương nhớ mãi
Đường quê ta giờ ngút xanh đồng bãi
Nhìn sắc áo vàng nào em cũng nhói nơi tim.

Đêm sinh nhật con chúng mình mười năm
Ồ, vui thế, chật nhà toàn bè bạn
Lau ảnh bố, sao mắt bà nhòa nhạt
Vỗ tay nào, thổi nến “hép pi bơ”.

---------

(*). Làng Phù Lưu - quê sinh của liệt sĩ Đỗ Mạnh Cường


Ngọc Tự
.
.