Mùa xuân trẩy hội đa tình

Thứ Hai, 26/01/2009, 13:30
Say nhau câu hát mời trầu
Liền anh - liền chị vời nhau xuống thuyền
Bồng bềnh câu hát giao duyên
Chung chiêng đôi giải lụa mềm, chung chiêng

Ba tầm vành nón che nghiêng
Tơ vương ngồi tựa mạn thuyền, vương tơ…
Hội Lim có tự bao giờ
Giây lưng ai nhuộm mà lờ lững xanh
Bởi mình đội nón tròn vành
Để ta - dã bạn - còn quanh trở vào
Bởi mình mềm giải yếm đào
Lẳng lơ khéo buộc mình vào với ta
Lạ chưa câu hát ông bà
Không bùa, không thuốc mà ta say mình
Mùa xuân trẩy Hội đa tình
Nào ai đếm ngói mái đình mấy viên
Mùa xuân trẩy hội tơ duyên
Nào ai sơn cái chính chuyên không mòn…

Trần Hữu Tòng
.
.