Mưa rào cuối ngày

Thứ Năm, 13/05/2021, 09:25
Đào Phi Cường (Fifi)

Em xòe tay
Quệt những giọt mưa chiều
cay cay mi mắt
Ngày dài dần tắt
Những cuộc đời như chưa từng nhỡ ai một lời hẹn
Những mảnh đời chen vào nhau,
hờn cùng hạt mưa giăng mắc
Em đẩy bánh xe đạp, giấu mặt vào phố đông
Chông chênh trên đôi guốc mộc
Ừ đi.
Đi!
Em cố giữ đôi bánh xe lăn tì vết với vòng đời

Thôi chẳng đợi mưa tan
Bát cơm tối nay em vẫn chan hạt muối
Đôi đũa vẫn thừa, dù giông tạm nguôi
Giấc mơ em đâu phải đợi mưa tan cuối trời
Ngày có khô, đêm dài nóng rát
Hồn em cứ loang dần vào cơn khát
Khát anh về hong manh áo ướt chiều nay
Khát anh về sẻ bớt hạt buồn cay.

.
.