Mùa hạ chuyển qua
Thứ Sáu, 09/09/2011, 08:05
Nước sông lại đầy
Mùa hạ đã chuyển qua
Một lần thay phông cảnh
Những cơn bão thật lớn
Những cơn mưa thật dài
Những con đường ngập nước
Chơ vơ một cây cầu
Tiếng ve chợt rộ lên
Những đọt măng trúc vút thẳng
Thanh tĩnh tỏa mùi rêu nướcHai mươi năm từng qua cây cầu này
Lòng sông từng trơ cạn
Tiếng ve về đầy ắp
Những cơn bão thật lớn
Rồi trận mưa thật dài
Nước xối theo lối mòn
Ẩn hiện màu cây núiSáng nay tỉnh dậy nghe lời nhắc
"Mười ba năm Hòa Bình
Mười ba năm Hà Đông
Thời của người
Thời của ta".13/5/2011