Một trận mưa rào

Thứ Năm, 15/01/2009, 14:30

Người xưa ao ước gớm ghê
Gỗ lim làm ghém cá trê làm cầu

Người xưa yêu cũng thần sầu

Bán nhà bán cửa ruộng trâu chùa chiền

Bán sông Đà núi Tản viên

Thời gian bán hết lấy tiền cưới nhau…

 

Ủ con mắt vào đêm sâu

Thắt lưng xanh buộc cả mầu thời gian

Mùn cưa càng ngún càng lan

Dây dưa phên dậu mà tan yếm đào

 

Người xưa chẳng lụy thấp cao

Một trận mưa rào trạch đẻ ngọn đa

Thương thay giọt nước chẻ ba

Người xưa mát

                      Với người xa

                                         Và người…

.
.