Một lần Thủy Nguyên

Thứ Năm, 20/08/2020, 16:32
Nguyễn Thế Hùng

Có một lần xa lắm Thủy Nguyên xanh
Mình chơi ô ăn quan bên bờ sông Giá
Mùa đông nước đang còn hạ
Can cớ gì anh lại lụt quân?
Người gom về cả tướng lẫn vương
Anh trắng tay hành khất lỡ độ đường
Tìm nhau từ Tràng Kênh
Lại gặp sư ông chùa Mỹ Cụ.

Quay về cảng Mắt Rồng
Gặp bao linh hồn cá
Đã chết chìm nơi đây.

Bao lần váy ngắn Núi Đèo
Mẹ bảo đừng nhìn theo mà hãy nhìn về phía trước
trời xa chạm ngõ thiên di
Anh lại sợ mình đi lạc
Thêm một lần trong đôi mắt Thủy Nguyên xanh.

Thủy Nguyên hay Thủy Đường?
Đừng vì húy kỵ mà để ta lạc lối
Chiều nay Bạch Đằng giang sóng cuộn
Sông cũ người xưa đâu?
Thủy Nguyên địa danh của những cây cầu
Xin một lần cho anh gặp Ô Thước
Xin một lần men theo con nước ngược
Một lần, một lần, một lần nữa… rồi xa.

.
.