Mong manh

Thứ Bảy, 31/10/2015, 08:00
Em như con thú hoang đơn độc
Nép vào mái ấm trái tim anh

Hạnh phúc quá mỏng manh
Sau những ngày bão tố
Tình em cứ lớn lên
Như con thuyền vượt sóng
Vươn mình ra đại dương
Chẳng biết đâu bến bờ …
Em yêu anh giản dị vậy thôi
Không những lời tán dương đường mật
Bằng tất cả trái tim chân thật
Của một người đang yêu
Tháng năm
Tháng năm trôi …
Anh vẫn đến tìm em
Dịu dàng hôn lên mái tóc
Nhưng
Có một lần
Em bật khóc
Khi cánh cửa Tình yêu em đánh rơi then cài
Và anh
Xa em mãi mãi!

                                           Valentine 2009

Đăng Minh
.
.