Mẹ Thứ Quảng Nam

Thứ Hai, 02/03/2015, 08:02
Đũa, chén cơm đơm rồi chín chén
Lư hương nghi ngút khói hương trầm
Mẹ gọi các con về với mẹ 
Ăn lưng chén cơm nước mắt đầm

Lòng mẹ bao la như biển cả
Nước mắt yêu thương mẹ khóc thầm
Chờ đợi các con về với mẹ
Sao không về lại các con ơi!

Rút ruột mẹ tiễn đưa
Từng đứa con yêu lên đường đánh giặc
Lòng mẹ đau quặn thắt
Thấp thỏm lo âu đêm từng đêm thức trắng
Mong cho mau ngày tan giặc các con về
Ngày tháng qua lâu
Lúa chín vàng đồng, bao mùa chờ đợi
Vẫn bặt tin con vời vợi nhớ thương

Lửa chiến tranh ngày càng dữ dội
Bom đạn thù cày nát quê hương
Lũ giặc cướp điên cuồng bắn phá
Tan nát xóm làng gốc rạ bờ tre

Chúng tìm diệt cho hết nòi Cộng sản
Mẹ tuy già vẫn che chở đàn con
Tiếp gạo nuôi quân đào hầm bí mật
Canh gác quân thù cho các con hội họp
Phát động phong trào lãnh đạo nhân dân
Quật khởi kiên cường vùng lên giết giặc
Bao năm rồi chờ đợi đến hôm nay

Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
Dân Điện Bàn rực lửa tiến công
Chính quy du kích hiệp đồng
Toàn dân nổi dậy phá tung xích xiềng
Ta mở rộng những vùng giải phóng
Cho quê hương xanh lại màu xanh
Nhưng niềm vui mẹ vẫn chưa tròn
Mẹ mong thư các con ngoài mặt trận
Lại từng đêm thấp thỏm âu lo
Đất nước mình vẫn chưa tan bóng giặc
Lũ cháu con vẫn biệt tin chờ
Rồi một đêm mẹ chiêm bao mộng mị
Thấy đàn nai táo tác chạy trên ngàn
Linh tính báo mẹ ơi, điềm dữ!
Chiến trường xa liên tiếp gởi về tin báo tử
Mẹ lặng im thờ thẫn trong vườn
Như tìm lại kỷ niệm xưa đàn con nhỏ
Vẫn vui đùa chạy nhảy quanh đây

Thời gian trôi qua nào nguôi ngoai
Mẹ lại rút ruột tằm quặn thắt
Tiễn những người con khác lên đường
Xả thân vì quê hương cứu nước
Cho đến ngày toàn thắng vinh quang

Ngày giải phóng miền Nam
Thống nhất non sông liền một dải
Mẹ khấp khởi mừng vui
Mong ngóng thằng con trai cả
Biệt động thành Sài Gòn về đón mẹ
Có ai ngờ tin dữ trùng tin
Anh ngã xuống giữa thành phố anh hùng
Ngay trong ngày đầu tiên giải phóng
Mẹ chết lặng giữa đất trời xứ Quảng
Các con ơi những giọt máu đào
Những núm ruột mềm mẹ từng mang

Trương Hòa Bình - Xuân 20015
.
.