Mẹ

Thứ Tư, 15/01/2020, 11:14
Có một thời tuổi trẻ chúng tôi đi
Mang trong ba lô tình yêu của mẹ
Đường ra trận bom gầm đạn xé
Hừng hực tuổi xuân vui tới chiến trường.

Chúng tôi đi suốt chiều dài trai trẻ
Mong hết chiến chinh để trở về với mẹ
Không ai nghĩ quyền cao chức trọng
Muôn nẻo chông gai chỉ mong một ngày về.

Đông giá qua rồi đồng đội của tôi ơi
Người mất người còn gieo bao nỗi nhớ
Cái thời đạn bom một thời máu lửa
Bao người đi không trở lại – mẹ mong chờ.

Chiến tranh đi qua những người lính già thuở ấy
Vẫn một niềm tin như ngày ra trận
Dẫu cuộc đời bao mảng màu sáng – tối
Bởi có mẹ trong tim mình –
                        như ngày ấy chúng tôi đi.

Lê Ngọc Nam
.
.