Mẹ

Thứ Sáu, 30/09/2016, 08:36
Mẹ ơi!
Con không biết lấy gì tạ mẹ
Cả đời chiu chắt nuôi con
Mẹ vắt kiệt hồn mình vào con 

Tiếng ru êm
Mẹ cõng con qua đỉnh đèo xa hút
Qua mưa giông tái nhợt tháng Ba gầy...
Chúng con như chim đủ sức bay xa
Mẹ một đèn một bong
Gió mùa đông hắt hiu căn nhà trống
Sương khói mờ mắt mẹ quanh năm.
Con chưa về đốt được chậu than
Sưởi ấm chỗ nằm... mẹ ướt lưng thuở trước.
Con chưa làm được cây gậy mộc
Nâng mẹ đi bớt run rẩy chiều tà
Trong mọi cuộc vui trà lá bạn bè
Nhói lòng con trong bia còn vị đắng...

Cuộc đời mẹ đẫm muôn chiều mưa nắng
Dòng thác ân tình
            đổ xuống đời con...

Trần Thị Nương
.
.