Mái nhà xưa

Thứ Tư, 23/01/2019, 08:00
Tôi trở về với mái nhà xưa
Quá nửa đời xa vắng
Vẫn mái nhà tranh nghèo bao mùa mưa nắng
Con sông quê bên lở bên bồi.

Sông mải miết chảy một đời thầm lặng
Chở đời tôi phiêu dạt bốn phương trời
Đời sương gió mưa ngàn chớp bể
Tuổi trẻ đi qua để lại tháng ngày.

Đêm trăng quê ngào ngạt hương cau
Nghe xào xạc cành dừa trước ngõ
Nghe gió kể chuyện buồn vui thời bé nhỏ
Thao thức thâu đêm - Ngày ấy đâu rồi.

Về mái nhà xưa tìm lại tuổi thơ tôi
Lòng rạo rực bồi hồi mộng ước
Tiếng bước chân nhè nhẹ mẹ về
Nghe dạt dào tình mẹ với quê hương...

Lê Ngọc Nam - Xuân 2019
.
.