Với trường xưa

Thứ Sáu, 18/06/2021, 14:56
Tạ Bá Hương

Nhớ nhau lắm mà không về được
Nhớ mùa thi và gương mặt bạn bè
Những hàng phượng rủ nhau cùng thắp lửa
Và con đường cháy dọc suốt mùa ve

Nhớ Hà Nội chớm sang gió bấc
Ta co ro thương áo bạc quê nhà
Ở nơi ấy mẹ tảo tần khuya sớm
Chắc giờ này đang ngóng đứa con xa

Nhớ góc phố trầm tư không ngủ
Nhớ giảng đường bạn thức giữa canh thâu
Tiếng rao đêm còn nóng nguyên bánh khúc
Quà phố phường cả nhóm chia nhau

Ta sống giữa tháng ngày sôi nổi
Đêm guitar gác trọ bập bùng
Lắng phía nào cũng chạm vào kỉ niệm
Câu hát còn trong trẻo với bao dung?

Em bây giờ về Nam hay ngược Bắc
Mang lo toan theo những cánh chim trời
Những con đường đưa em về tít tắp
Có khi nào thương nhớ nữa, người ơi?

Mùa năm nay có ai về không nhỉ
Rêu phong nào phủ kín dấu chân
Xa vắng quá một miền mây trắng
Với trường xưa, ta thành kẻ nợ nần.

.
.