Lãng quên thì thầm

Thứ Năm, 07/04/2016, 15:12

Em tất tả ngược xuôi
Vừa xứ Đoài
Nay đã xứ Đông
Các con vui sống
Lòng mẹ dịu êm …

Đã bao đông
Tấm chăn đơn chiếc
Gió lạnh ngoài hiên
Bủa vây, gào thét! 

Ngọn đèn đêm khuya khoắt
Trang sách gọi mời
Những dòng ẩn hiện
Đời người - Nước mắt lặn vào trong!...

Sân trường giờ ra chơi
Tuổi thơ vây quanh ca hát
Dưới tán cây mượt xanh
Em ngắm nhìn, bật khóc!... 

Trời không lấy đi tất cả!
Còn đây gia đình lớn, nhỏ
Còn đây tình nghĩa bạn bè
Thấu hiểu, sẻ chia bao điều sâu nặng… 

Đã không ít năm, trái tim như băng giá
Lãng quên tiếng nói thì thầm
Lãng quên bốn mùa, hoa lá
Niềm vui - Tình nghĩa mẹ - con! 

Dãy hồng ngoài hiên xuân nay bừng nở
Cánh hoa sương đọng long lanh
Bên tai em văng vẳng thanh âm:
"Cuộc sống không bao giờ chán nản
Không bao giờ tự đánh mất Niềm tin!" 

Bính Thân ơi - Người tri kỷ trăm năm
Đã gieo hạt và chồi xuân đang nhú?!..
.                                                            

                      Hà Nội, tháng 3/2016

Nguyễn Hồng Vinh
.
.