Là em đấy

Thứ Bảy, 07/01/2017, 09:29

Là em
chẳng thể nào khác được
là con người của nắng của sương
giữa ồn ã muôn ngả đường xuôi ngược
 vẫn đơm đầy hoa cỏ yêu thương

Có những lúc
hờn ghen giận dỗi
khi vô tâm anh quên thiếu mặn mà
có những lúc lòng cuộn dâng sóng nổi
thương anh rồi, em lại khác người ta

Làm cái bóng
phía sau anh, nhỏ bé
với rau dưa giữ lửa ấm nếp nhà
em đằm thắm giữa vũ vần dâu bể
anh neo về bình yên phút đi xa

Là em đấy
ngọt phù sa đằm lắng
lời ru em mặc giông gió mưa cuồng
vuông yếm thắm thuở mẹ cha đắp điếm
em cam lòng đi qua hết gió sương

Dẫu có lúc chênh chao
thèm lúng liếng
giấu khát... vào tay áo mà run
nhưng gởi trọn trái tim em mềm yếu
 trước một anh mặt trời sáng không cùng!

Hoàn Nguyễn
.
.