Kiên Giang và em

Thứ Năm, 01/02/2007, 14:00

Ai xui ta phiêu bạt tận nơi này
Uống với bạn chén rượu nồng trong vắt
Biển Kiên Giang trải dài tầm mắt
Hát anh nghe điệu lý kéo chài

Câu lý không dài sao em chia làm hai
Một nửa cho anh một nửa dành người khác
Để cánh chim bay ngơ ngác
Mây đồng hành giăng lối tơ vương 

Xứ sở phương Nam mộc mạc yêu thương
Nhớ có lần chúng mình thăm Thạch Động
Thị xã Hà Tiên bên bờ sông rộng
Mùa tôm cá đầy nhộn nhịp Rạch Giá ơi! 

Em hát câu cho trọn nghĩa phu thê
Nhưng không đợi như hòn Phụ Tử
Hóa đá nghìn năm mà người xa xứ
Đám lục bình trôi man mác trời chiều 

Điệu lý kéo chài day dứt thương yêu
Đất Kiên Giang mãi bạt ngàn nắng gió
Vẫn nhớ về em với tình ta trong đó
Kỷ niệm đầy vơi như con nước lớn ròng

Hồ Nghĩa Phương
.
.