Khúc tương tư Thị Mầu

Thứ Hai, 16/01/2017, 08:01
Thị Mầu mớ bẩy mớ ba
Dép cong cau sáu bước qua cuộc tình

Nô ơi sao đứng một mình
Chéo chân lưng tựa tường đình đợi xuân
Gái non khối kẻ tần ngần
Má như hơ lửa, bần thần chiều buông
Ngực dồn dập, bính boong chuông
Nào vào thắp một nén hương đợi vòng
Vòng này cho một tấm chồng
Hay là chỉ nửa cánh hồng mỏng rơi
Hay khói lại bay về trời
Phận ta ở lại chờ lời hứa suông
Vòng này Trời, Phật tỏ tường
Mong sao thoát khỏi nỗi tương tư Mầu.
Gió ơi đừng ghẹo cơn sầu
Sông ơi đừng để qua cầu nhớ nhung
Thôi mà lòng vả, lòng sung
Loay hoay tìm giọt thủy chung... Thôi mà.

Nguyễn Hiếu
.
.