Khoảng lặng

Thứ Bảy, 03/03/2018, 08:51
Cuộc sống bộn bề
Vui không đầy gang
Buồn như gió thoảng

Có lúc ta không nhìn thấy mặt trời
Không nhìn thấy mặt trăng
Chìm vào khoảng lặng
Ta với ta
Suy tư, nhớ về những điều đáng nhớ
Hôm qua, hôm nay
Cuộc sống bộn bề
Vui không đầy gang
Buồn như gió thoảng
Hạnh phúc là giọt mưa sa
Sung sướng ào như cơn bão
Tiếc nuối
Điều quý nhất ta lơ là
Điều đáng yêu ta vô cảm
Mải mê chạy theo bong bóng xà phòng
Bảy sắc cầu vồng đẹp lắm
Khao khát, ước mơ
                                được, mất
Bong bóng xà phòng tan vào hư không
Bảy sắc cầu vồng cũng mất
Hào quang chìm vào quá khứ
Người với người xa lạ
Chỉ còn ta với ta
Khoảng lặng là giây phút thần tiên
Để nhìn trắng, đen...

                                  Quê tổ - Hà Tĩnh Tết Mậu Tuất 2018
Hữu Ước
.
.