Khúc hát thuỷ nguyên

Thứ Năm, 13/08/2020, 20:27
Hà Văn Thể

Ta đưa nhau về miền quê Thủy Nguyên
Lại nghe Bạch Đằng giang rì rào sóng vỗ
Từng hiểm núi vẫn chồm ra biển cả
Bãi cọc im lìm đợi giặc đã nghìn năm

Sừng sững bên trời một dãy Tràng Kênh
Mấy bận xương thù nát tràn chân núi
Giờ khát vọng một vùng công nghiệp
Hồn đá triệu năm bừng thức hồi sinh.

Rộn rã công trường, rộn rã Thủy Nguyên
Hoang mạc xưa mọc thêm nhiều phố mới
Những nhà máy vào ca đêm như hội
Đất bốn mùa hoa trái ngút ngàn xanh

Ai có về đồng quê Cao Nhân
Mà nghe hương cau say nồng hơi thở
Từ trong mặn mòi nắng mưa, bão tố
Thắm một mùa đi chín giữa lòng người

Phả Lễ, Tam Hưng, Do Lễ… hội mời
Câu hát Đúm ngày xuân ở lại
Bên điệu ca trù Đông Môn vang mãi
Đất nghìn năm khói lửa vẫn ân tình

Lưu Kiếm, Lưu Kỳ còn rạng sử xanh
Cả quá khứ cùng hôm nay bước tới
Biển Lập Lễ bình minh đang gọi
Những con tàu khao khát sóng trùng dương.

.
.